Bản tin Hội Dòng Thứ Bảy, 23/05/2026 --:--:--
Lịch hôm nay Thứ Bảy tuần VII Phục Sinh · Mùa Phục Sinh · Màu Trắng/Vàng
HỘI DÒNG Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang
Thứ Bảy tuần VII Phục Sinh Niềm vui Phục Sinh nâng dậy những tâm hồn mệt mỏi. — Theo Thánh Augustinô
Phụng vụ hôm nay Đăng lúc 13/04/2026 17:13 · 142 lượt xem

🕊️ Thứ Hai tuần 2 Phục Sinh

🕊️ Thứ Hai tuần 2 Phục Sinh
Chúa đã sống lại thật rồi, alleluia. Ga 3, 1-8: Ông Nicôđêmô, một người Pharisêu và thủ lãnh Do Thái, đến gặp Đức Giêsu ban đêm. Đức Giêsu dạy: ai không sinh lại bởi nước và Thánh Thần thì không thể thấy và vào Nước…
🕊️Phục Sinh
Thứ Hai, ngày 13/04/2026
Mùa Phục Sinh · Màu Trắng/Vàng

Thứ Hai tuần 2 Phục Sinh

Tin Mừng: Ga 3,1-8

Không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa.

🕊️ Phục Sinh

Lời Chúa hôm nay

Ga 3, 1-8: Ông Nicôđêmô, một người Pharisêu và thủ lãnh Do Thái, đến gặp Đức Giêsu ban đêm. Đức Giêsu dạy: ai không sinh lại bởi nước và Thánh Thần thì không thể thấy và vào Nước Thiên Chúa; điều sinh bởi xác thịt là xác thịt, còn điều sinh bởi Thần Khí là thần khí. Thần Khí như gió: nghe tiếng nhưng không biết từ đâu đến và đi đâu; ai sinh bởi Thần Khí cũng vậy.

Tóm tắt ngày lễ

Chúa Nhật Phục Sinh là đỉnh cao của năm phụng vụ, ngày Giáo Hội hân hoan tuyên xưng rằng Đức Kitô đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Biến cố Phục Sinh đem lại niềm hy vọng mới, củng cố đức tin và sai chúng ta ra đi làm chứng cho sự sống mới giữa lòng thế giới.
“Người không còn đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi.”
Lc 24,6

Ý chính Lời Chúa

Nicôđêmô tìm gặp Đức Giêsu giữa đêm tối. Đức Giêsu mặc khải sự cần thiết phải “sinh lại” bởi nước và Thánh Thần để thấy và vào Nước Thiên Chúa. Ngài phân biệt điều thuộc xác thịt và điều thuộc Thần Khí, và dùng hình ảnh gió để nói về sự tự do, nhiệm mầu của Thánh Thần nơi người được sinh bởi Người.

Lời nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con được sinh lại bởi nước và Thánh Thần, để con thấy và vào Nước Thiên Chúa. Xin đừng để con dừng lại ở điều thuộc về xác thịt, nhưng biết để Thánh Thần tự do dẫn dắt con như gió thổi nơi Người muốn. Chúa đã sống lại thật rồi, alleluia.

Sống Lời Chúa

Đến với Chúa cách chân thành như Nicôđêmô, mang cả những băn khoăn thẳm sâu để lắng nghe lời Người. Khi lựa chọn, tập để Thánh Thần hướng dẫn hơn là chỉ dựa vào toan tính tự nhiên, sẵn sàng bước đi dù chưa thấy rõ như gió thổi. Xin ơn canh tân mỗi ngày, để không dừng lại ở điều thuộc về xác thịt, nhưng được Thần Khí làm cho mới.

Bài liên quan