🌿Thường Niên
Thứ Tư, ngày 03/06/2026
Mùa Thường Niên · Màu Đỏ
Thánh Carôlô Lwanga và các bạn tử đạo
Tin Mừng: Mc 12,18-27
Thiên Chúa không phải Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng của kẻ sống.
🌿 Thường Niên
HỘI DÒNG
Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang

Tin Mừng: Mc 12,18-27
Thiên Chúa không phải Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng của kẻ sống.
Nhóm Xa-đốc nêu chuyện người phụ nữ có bảy đời chồng để bác bỏ sự sống lại. Đức Giêsu khẳng định: đời sau người ta không lấy vợ lấy chồng; Thiên Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống.
- Vững tin vào sự sống lại khi gặp thử thách, tránh lối nghĩ duy vật.
- Cầu nguyện cho người đã qua đời và sống hiện tại với hy vọng đời sau.
- Sống trong sạch, bác ái, can đảm làm chứng cho Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống.
21/09/2026 Thứ Ba tuần 25 Thường niên năm II (Lc 8,19-21)
Thứ Ba tuần 25 Thường niên năm II (Lc 8,19-21) TGM Giuse Nguyễn Năng & các tác giả Ngày 22/09/2026 “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.” (Lc 8,21) BÀI ĐỌC I (năm II): Cn 21, …
20/09/2026 Ngày 21/09: Thánh Mát-thêu, tông đồ, tác giả Tin mừng (Mt 9,9-13)
Ngày 21/09: Thánh Mát-thêu, tông đồ, tác giả Tin mừng (Mt 9,9-13) TGM Giuse Nguyễn Năng & các tác giả
19/09/2026 Chúa nhật 25 Thường niên năm A (Mt 20,1-16)
Chúa nhật 25 Thường niên năm A (Mt 20,1-16) Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích, ĐTC Phanxicô, TGM Giuse Nguyễn Năng & các tác giả
18/09/2026 Thứ Bảy tuần 24 Thường niên năm II (Lc 8,4-15)
Thứ Bảy tuần 24 Thường niên năm II (Lc 8,4-15) TGM Giuse Nguyễn Năng & các tác giả Ngày 19/09/2026 “Có hạt lại rơi nhằm đất tốt, và khi mọc lên, nó sinh hoa kết quả gấp trăm.” (Lc 8,8) BÀI ĐỌC I (năm II): 1 Cr 15, 35-37…
17/09/2026 Thứ Sáu tuần 24 Thường niên năm II (Lc 8,1-3)
Thứ Sáu tuần 24 Thường niên năm II (Lc 8,1-3) TGM Giuse Nguyễn Năng & các tác giả
16/09/2026 Thứ Năm tuần 24 Thường niên năm II - Sức mạnh của tình yêu (Lc 7,36-50)
Thứ Năm tuần 24 Thường niên năm II - Sức mạnh của tình yêu (Lc 7,36-50) TGM Giuse Nguyễn Năng & các tác giả Ngày 17/09/2026 “Tội của chị rất nhiều nhưng đã được tha, bằng cớ chị đã yêu mến nhiều” (Lc 7,47a). BÀI ĐỌC I (…